Bé gái Làng Nủ xuất viện sau hai tháng 'tưởng không qua khỏi'
Ngọc, một bé gái vừa xuất viện, đã bày tỏ mong muốn trở về Làng Nủ để thắp hương cho cậu và bà ngoại của hai em họ, những người đã mất trong trận lũ quét sau bão Yagi. Gia đình em sống ở Làng Nủ, Lào Cai, nơi xảy ra thảm họa khiến khoảng 60 người thiệt mạng. Ngọc đã trải qua hai tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai do viêm phổi nặng và nhiều chấn thương sau khi bị lũ cuốn trôi. Các bác sĩ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều trị cho em, đặc biệt là trong việc làm sạch bùn đất trong phổi. Họ đã phải huy động nhiều chuyên gia hàng đầu để tìm ra phác đồ điều trị hiệu quả. Ngọc đã từng ở trong tình trạng nguy kịch, nhưng giờ đây đã hồi phục và xúc động khi rời bệnh viện.
Các bác sĩ đã áp dụng phương pháp điều trị tiên tiến, lựa chọn thuốc kháng khuẩn và kháng nấm phù hợp để cứu sống cháu bé mắc bệnh phổi nặng do hít phải bùn đất. Sau khi được chăm sóc tích cực, tình trạng sức khỏe của bé đã cải thiện, bé đã cai máy thở và bắt đầu ăn qua ống xông. Tuy nhiên, việc phục hồi chức năng vẫn còn là thách thức. Bệnh viện Bạch Mai đã mời chuyên gia từ Pháp để hướng dẫn bé các bài tập phục hồi. Cuối cùng, bé Ngọc đã hồi phục tốt và xuất viện vào chiều 11/1, khiến mẹ bé rất hạnh phúc. Bé Ngọc là nạn nhân của trận lũ quét ở Làng Nủ, Lào Cai, nơi đã bị tàn phá nặng nề. Chính quyền địa phương đang xây dựng khu tái định cư an toàn cho người dân.


![]()
Source: https://vnexpress.net/nuoc-mat-lang-le-cua-be-gai-lang-nu-khi-xuat-vien-4810912.html